Chúa Nhật 2 Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ngôi Lời đã xuống làm người, và đã cư ngụ giữa chúng ta.
1. Này hỡi Gia-liêm, hãy ca ngợi Thiên Chúa. Này hỡi Si-on, lên tiếng tụng ca Ngài. Vì Ngài giữ chặt các then cửa nhà ngươi. Và luôn chúc phúc con cái ngươi trong thành.
2. Ngài phái Ngôi Lời xuống thế trần thăm viếng. Truyền khắp nơi nơi, Lời Thiêng của nuôi hồn. Sương đêm, tuyết lạnh phủ vây cả trời đông. Ngàn ơn mưa móc, ban xuống cho nhân trần.
3. Lời Chúa tỏ bày xuống cho nhà Gia-cóp. Luật pháp nghiêm minh, ban xuống cùng dân Ngài. Ngài chẳng đối xử với dân tộc nào hơn. Và không cho chúng được biết huấn lệnh Ngài.
Click to access Xc47BFYIg3.pdf
______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm.
Thánh Vịnh 147..
- Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa/A (Tv. 147) – Trương Thế Bạch.
- Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147) – Thái Nguyên.
- Chúc tụng và tôn vinh (Tv. 99 & Tv. 147) *- Hoàng Đan.
- Lễ Mình Máu Thánh (Tv. 147) – Hoàng Viết Hùng.
- Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B (Tv. 147) *- Thái Nguyên.
- Ngôi Lời của Chúa (Tv. 147) – Mi Giáng.
- Thánh vịnh 147 (B) *– Thanh Lâm.