ĐK. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa Trời trong miền đất của nhân sinh.
1. Tôi đã tin cậy cả trong lúc tôi nói. Đây tấm thân tôi trăm phần cay đắng khốn cực. Kìa trước mặt Chúa thật là quý hóa biết bao. Cái chết vinh dự của muôn đấng thánh nhân Ngài.
2. Thân lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài ra tay bẻ gẫy, cởi trói xiềng xích cho con. con hiến dâng lễ vật và con khẩn kêu Danh Ngài.
3. Tôi sẽ giữ trọn lời xin khấn cùng Chúa. Ngay trước anh em trước mặt toàn thể dân Ngài. Ở trong nhà Chúa và cả cung thánh Sa-lem. Mãi mãi tôi giữ trọn lời đoan hứa đến muôn đời.
Click to access PKa14jYR9M.pdf
_____________________________________
Thánh vịnh 115.
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
.