Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A+B+C
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa sao Ngài ruồng bỏ con?
1. Bao người thấy con đều mỉa mai và chúng ngó xem rồi cười chê lắc đầu biur môi. Hắn trông cậy Chúa để mặc người cứu hắn Chúa có thương giải cứu đi nào.
2. Chúng cười hỉ hoan và cùng nhau chia xé áo con, rồi hùa nhau rút thăm phần ai. Chúa thương dìu đỡ và Người đừng xa nữa hãy cứu con: Lạy Đấng Hộ Phù.
Click to access chc3baa-nhe1baadt-le1bb85-lc3a1-abc-tv-21-lm-te1bbab-duyc3aan.pdf
___________________
*
*