* Truyền tin – Trần Đức Luận.

Đức Mẹ (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 05.9.2017)
*
ĐK. Xin kính chào, Mẹ ơi, Ma-ri-a. Mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Đức Giê-su, Đấng Mẹ hạ sinh, là Con Chúa. Thần Khí thánh hóa nơi Người, Người đến cứu độ gian trần.

1. Với tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã hiến dâng cuộc đời, để thế gian được lãnh nhận Nguồn ơn Cứu rỗi. Và rồi từ đây Tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn. Thiên Chúa Ngôi Hai xuống trần đem nguồn sống cho trần gian.

2. Với tiếng “Xin Vâng”: Thiên Chúa giáng sinh làm người. Chúa cả đất trời xuống ở cùng người dương thế. Em-ma-nu-el, là Ngôi Lời Thiên Chúa giáng trần, Thiên Chúa yêu thương con người, đem Nguồn sống cho mọi nơi.

3. Với tiếng “Xin Vâng”, con quyết noi gương của Mẹ, quyết chí lắng nghe chu toàn điều răn của Chúa. Nhờ Mẹ bảo ban, để con được luôn sống khiêm nhường, yêu mến hy sinh quảng đại, với Mẹ sống đời tình thương.

Click to access BlWquP6tfS.pdf


*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s