Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Đấng đại lượng từ bi, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời, toàn thân tôi hãy ca tụng Danh Thánh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Trời, lòng luôn ghi nhớ ân huệ Chúa hằng ban.
2. Bao điều sai trái Chúa rủ tình thứ tội, cong thương cứu chữa hết bao nhiêu khuyết tật. Tay Ngài cứu vớt thoát hoang mồ giá lạnh, lòng đầy từ bi tuôn tràn muôn hồng ân.
3. Hơn thiệt, tranh chấp với ta Ngài chẳng màng, nào đâu oán trách, mắng la ta suốt đời. Không xử phân theo những chi ta đắc tội, chẳng hề phạt như bao lầm lỗi của ta.
4. Cõi lòng nhân ái Chúa cao vời ngút ngàn, tựa trời bao la vút cao trên đất bằng. Bao tội tình ta Chúa quăng tận góc trời, tựa như phương tây cách biệt xa trời đông.
Click to access hsuOrLd8Jv.pdf
________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm. Chúa Nhật 24A Thường Niên.
.
Thánh vịnh 102.
.