*
Đáp: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ, vì Nước Trời là của họ.
1. Người ban phát lương thực cho kẻ nghèo đói, xử công minh cho người bị áp bức. Người từ bi với những kẻ kêu cầu, và trung tín mãi muôn muôn đời.
2. Kẻ bị dìm xuống, Chúa làm cho đứng thẳng lên, Người yêu mến những người luôn công chính. Người giải phóng những kẻ lưu đày, và mở mắt những ai đui mù.
3. Người nâng đỡ khách ngoại kiều, và kẻ mồ côi, nhưng phá vỡ mưu đồ quân gian ác. Này Si-on, Chúa nắm giữ vương quyền, Người là Vua hiển trị muôn đời.
Click to access xinhayden-tv145-mvong3a_23b_26c_-dc.pdf
____________________________
Ca khúc Sr. Kim Loan. Thánh vịnh 145.
.
Chúa Nhật 4A Thường Niên.
.