ĐK. Lạy Chúa con thờ sao Ngài lánh xa con. Lạy Đấng tình thương sao Ngài nỡ bỏ con.
1. Thấy con ai cũng chê cười. Lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa mặc Người cứu nó. Người có thương giải gỡ xem nào.
2. Bốn bên lang sói quây tròn. Côn đồ dữ tợn căng vòng bủa nêm. Chúng đâm chém thẳng cả tay chân. Xương cốt con dài vắn đếm tròn.
3. Áo trong đem rút thăm trọn. Áo ngoài đã được chia phần thiệt hơn. Sức mạnh Chúa thành trì nương náu. Đừng lánh xa giải cứu con cùng.
Click to access r-clt8PTtw.pdf
*
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thánh vịnh 21
.
*