Thứ Bảy Tuần Thánh (1) (Tv. 32 ) – Thiên Lý.

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa, khắp địa cầu đầy ân sủng Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân thật đoan chính. Bao việc Chúa làm đều xác đáng và cậy tin. Chúa rất yêu chuộng điều công minh chính trực. Địa cầu chan chứa những ân sủng của Ngài.

2. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo nên. Cơ binh muôn loài đều do hơi thở miệng Chúa. Chúa thu nước biển để lại như thể trong bầu. Người đặt ngọn sóng ở kho mà chứa đựng.

3. Phúc thay đất nước mà Chúa là Chúa tể. Phúc thay dân tộc mà Chúa lấy làm nghiệp riêng. Chốn cao trên trời Người nhìn xuống trái đất này. Người xem thấy hết các con của cả loài người.

4. Linh hồn con ngày đêm mong đợi Thiên Chúa. Chính Chúa Đấng hằng chở che hỗ trợ đời con. Chúa ơi xin đổ lòng từ bi xuống ngập tràn. Và theo như chúng con cậy tin nơi Ngài.

Click to access 11CIVfy5S0.pdf

*
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.

Thánh vịnh 32.
.
Vọng Phục Sinh.
.

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s