ĐK. Lạy Cha con xin phó thác tâm hồn con ở trong tay Cha.
1. Con nương mình trong tay nhân ái công minh của Ngài. Xin Chúa đừng để đời con hổ thân. Hồn con hằng phó thác tựa cậy bàn tay của Chúa. Lạy Chúa Trời, Đấng tín thành, nguyện cứu chữa con.
2. Bao quân thù vây con nhạo báng, lân bang chê cười. Người thân, bạn bè đều sợ hãi con. Gặp con họ tránh né, chẳng màng một câu hỏi han. Tựa như người đã chết rồi, bình đã vỡ tan.
3. Con tin cậy ở nơi Thiên Chúa rất đỗi nhân từ. Con đã gọi Ngài: “Thượng Đế của con.” Phần con nguyện phó thác vận mạng của con vào Chúa. Đuổi quân thù, kẻ bách hại và cứu gỡ con.
4. Xin Chúa tỏ lòng khoan nhân Chúa với tôi tớ Ngài. Và luôn độ trì hồn con Chúa ơi. Lòng chư vị xác tín, mạnh dạn và can trường lên. Hãy trông cậy nơi Chúa Trời, là Chúa nhân hiền.
Câu xướng trước Phúc Âm.
Đức Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết. Và đã chết, chết trên thập tự. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Click to access c2h9cMwwJ0.pdf
*
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Thánh vịnh 30.
.
Thứ Sáu Tuần Thánh.
.
*