Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117) * – Thái Nguyên (Lm.)

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì đức từ bi Ngài vững bền muôn năm. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa con người. Tìm đến nương tựa Ngài thì tốt hơn những bậc quân vương.

ĐK: Phiến đá những người thợ xây đã loại ra, đã biến nên đá góc tường, việc Chúa ôi diệu huyền thay.

2. Con cảm -tạ Chúa đã nghe tiếng con. Ngài chính Đấng Cứu Độ cho đời con đây. Tảng đá xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Việc đó do Chúa làm thật lớn lao trước mặt muôn dân.

3. Chúa chính là Đấng đời con náu thân. Con hát ca chúc tụng Chúa là Thiên Chúa. Tình Chúa luôn ngời sáng này chúng con cảm tạ muôn vàn. Tình Chúa ôi huy hoàng nguyện hát vang đức từ bi Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia! Alleluia! Chúa phán rằng: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và này đây các chiên Ta biết Ta”. Alleluia! Alleluia!

Click to access Z0t2ELx_ae.pdf

_________________________
*
Ca khúc Lm. Thái Nguyên.

Chúa Nhật 4B Phục Sinh.
.
Thánh vịnh – Đáp ca (Tv. 117).
.

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s