Chúa Nhật 4B Phục Sinh
*
Đáp: Phiến đá mà người thợ xây loại ra đã biến nên tảng đá góc tường.
1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa tốt lành, đức từ bi của Người muôn thuở. Nương tựa nơi Chúa sẽ tốt hơn lúc tựa nương vào người dương thế. Nương tựa nơi Chúa sẽ tốt hơn lúc tựa nương vào bậc quân vương.
2. Đá mà thợ xây đã loại ra biến thành nên tảng đá góc tường. Ôi kỳ diệu thay trước mắt ta đó là kỳ công của bàn tay Chúa. Chính ngày Thiên Chúa hãy sướng vui Chúa thực thi cho ngày vui này.
3. Câu Ngài ban phước Đấng nhân danh Chúa quyền năng Ngài đang đến cùng. Chúa là Thiên Chúa hát chúc khen tiếng hoan hô cảm tạ dâng kính. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm đức từ bi của Ngài muôn thuở.
Click to access NqTRJRap7n.pdf
________________________
*
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
Chúa Nhật 4B Phục Sinh.
.
Thánh vịnh – Đáp ca (Tv. 117)
.
*