Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.
1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người tạo tác biết bao nhiêu là kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
2. Chúa nay rọi chiếu hồng ân cứu rỗi, Người mạc khải đức chính trung của Người. Người đã nhớ lại tình sâu nghĩa tín, dành hết cho Ích-diên là dân Người.
3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu xem thấy, Người dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào ca khen và cùng tung hô Chúa, đàn hát lên hỡi tất cả địa cầu.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. Alleluia.
Click to access VPJ8lRsvj8.pdf
____________________
*
Ca khúc Lm. Huy Hoàng.
.Chúa Nhật 6B Phục Sinh.
.
Thánh vịnh – Đáp ca (Tv. 97).
.
*