Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tôi luôn luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.
Đáp: Hãy nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao.
2. Dân riêng ơi, tôn sợ Chúa, ai kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn chi. Phú quý rầy nên khó nghèo, Ai kiếm trông Ngài không thiếu hụt khi nao.
3. Con ơi nghe ta dậy dỗ cho biết đường mà thờ kính Chúa luôn. Hỡi những người mong sống còn, mong hưởng những ngày vinh phúc và an khang.
4. Ta luôn trông coi miệng lưỡi không nói lời nào gian ác điêu ngoa. Sống tốt lành, xa ác tà, Ăn ở thuận hoà, trông kiếm bình an luôn.
Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm.
Chúa phán: Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi, thì người ấy sẽ ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy.
Click to access RMcOc8bdAt.pdf
______________
Ca khúc Lm. Kim Long.
Thánh Vịnh 33.
.
Chúa Nhật 20B Thường Niên.
.