ĐK. Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên giữa tiếng kèn vang.
1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng, chúc tụng Thượng Đế với tiếng hò reo. Bởi Chúa là Đấng tối cao uy quyền. Ngài là Đại Đế trên khắp gian trần.
2. Chúa ngự lên cao giữa tiếng tưng bừng. Chúa Trời ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy nhảy mừng Chúa Chúa muôn vạn loài. Ngài là Thượng Đế. Hãy hát ca khen Ngài.
3. Chúa là Đức Vua khắp cõi gian trần. Hãy hòa lời ca xướng hát mừng Ngài. Bởi Chúa là Thượng Đế thống trị địa cầu. Ngài ngự tòa cao, trên Ngai Thánh của Ngài.
Click to access WxyJGLAOGe.pdf
_______________________
*
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Lễ Thăng Thiên.
.
Thánh Vịnh 46.
.
*