Chúa Nhật 16B Thường Niên.
*
1. Chúa thương bao người khi họ đang bơ vơ, không biết đi về đâu, đàn chiên không người chăn. Chúa đã thương ghé mắt thương tình, ánh mắt thương yêu vỗ về, động lòng thương Chúa khuyên bao điều, Chúa mãi tuôn ban nguồn thánh ân.
ĐK. Đời sống con có Chúa giữ gìn, được nghỉ ngơi bên Chúa muôn đời. Xin Chúa thương cho đời chúng con, thêm sức sống vươn lên mỗi ngày.
2. Biết bao ơn lành, bao hồng ân cho con, ban xuống cho đời con, một đời xin tạ ơn. Suốt đời con xin cám ơn Ngài, con xin nghe lời Chúa dạy, và thực thi sống luôn chan hòa, sống Phúc Âm cho đời mến thương.
3. Biết bao nhiêu lần con lạc xa bơ vơ, xa Chúa xa tình thương, đời con đi về đâu. Quyết từ nay quay bước trở về, con nay xin được bên Ngài, thỏa chờ mong sống trong ân tình, với tháng năm bên tình Chúa thương.
Click to access 1xwQicD0ix.pdf
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Tin Mừng (Mc. 6)
.
Thánh Ca Tin Mừng 16B Thường Niên.
.