Chúa Nhật 11B Thường Niên.
*
1. Nước của Chúa giống như người kia đã gieo hạt vào đất, đất làm hạt giống nẩy sinh và mọc lên thế nào chẳng hay. Nước của Chúa cũng giống như gieo hạt cải, dù bé nhỏ nhưng khi mọc lên những cành cây to đến nỗi chim trời có thể nương thân.
ĐK. Cho con nên hạt giống tình yêu, mang yêu thương xây dựng Nước Chúa. Xin Nước Chúa ngày càng lớn lên, cho Giáo Hội mở rộng khắp nơi.
2. Như hạt giống lớn lên thành cây ngàn bông nặng trĩu, hãy là hạt giống tình yêu và tỏa lan cho đời đẹp tươi. Cho dù những khốn khó phong ba chập chùng, nhưng Giáo Hội vẫn luôn rộng lan đến tận muôn nơi, ở giữa mỗi người sáng đẹp tươi xinh.
3. Xin tình Chúa sánh vai cùng con để gieo hạt lời Chúa, mỗi ngày lời Chúa thực thi và trổ bông Nước Trời tỏa lan. Nước của Chúa mãi mãi muôn năm trường tồn, và mở rộng muôn nơi trần gian, Nước Trời vinh quang mãi mãi vững vàng giữa lòng nhân gian.
Click to access NxXTmr1lPP.pdf
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Chúa Nhật 11B Thường Niên.
.