(Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy hòa nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Hãy rúc tù và lên để mừng ngày trăng mới, buổi trăng rằm ngày đại lễ chúng ta.
ĐK. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng phù trợ chúng ta. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng chở che chúng ta.
2. Đó là điều Ngài đã báo cho dân, là luật buộc Thiên Chúa đã phán truyền. Ban cho nhà Giu-se và là nhà Gia-cóp, ngày lên đường để rời xa Ai-Cập.
3. Tôi nhận được Lời Chúa phán như sau: rằng Người đã cứu thoát bao gánh nặng. Cho dân Người từ nay chẳng còn làm tôi tớ, khỏi gánh nợ nhờ lòng Chúa xót thương.
Alleluia:
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Ngôi Lời đã làn người, và Người đang ngự giữa chúng ta. Những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
Click to access UPO8IpyV-t.pdf
_______________________
Ca khúc Lm. Thái Nguyên.
Thánh Vịnh 80.
.
Chúa Nhật 9B Thường Niên.
.
*