Chúa Nhật 11B Thường Niên & Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa, hạnh phúc thay được hát khen Ngài.
1. Thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa. Tuyệt diệu thay được hát khen Ngài. Từ sớm tinh sương, con loan truyền tình thương của Chúa. Và lúc đêm khuya, con cao rao lòng tín trung Ngài.
2. Người hiền đức tựa cây nhiều trái. Như hương-bá ở đất Li-ban. Được Chúa nâng niu, chính tay Ngài trồng nơi nhà Chúa. Cành lá đơm bông ở ngay trong Đền Thánh của Ngài.
3. Dù già nua họ vẫn sinh trái. Tràn sức sống và vẫn xanh tươi. Để mãi loan truyền Thánh Danh Ngài công minh tuyệt đối. Là Đá nương thân, ở nơi Chúa nào có gian tà.
Click to access 6xTizHwUok.pdf
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm.Thánh vịnh 91.
.
Chúa Nhật 11B Thường Niên.
.
Chúa Nhật 8C Thường Niên.
.
*