ĐK. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi Người thương xót chúng con.
1. Đây đôi mắt con ngước lên nhìn Chúa, Chúa ngự trị nơi chốn cao trời xanh. Như mắt nam nhân tôi tới hèn nhìn vào tay các vị chủ ông, con ngước mắt nhìn lên Ngài.
2. Như đôi mắt của những người tỳ nữ, thiết tha nhìn tay các bà chủ nhân. Mắt chúng con cũng tha thiết nhìn, nhìn lên Thiên Chúa của chúng con cho tới khi Người xót thương.
3. Nguyện thương xót, lạy Chúa xin dủ thương, bởi chúng con bị khinh miệt mỉa mai. No ngấy trong linh hồn con rồi lời cười chê của bọn kiêu căng, và lũ sang giàu chế nhạo.
Click to access uvZM3k2PZZ.pdf
___________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 122.
.
Chúa Nhật 14B Thường Niên.
.
*