Chúa Nhật 14B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Mắt chúng con ngước nhìn lên Chúa cho tới khi, cho tới khi Ngài thương xót chúng con.
1. Con ngước mắt nhìn lên Chúa Ngài ngự ở cõi cao xanh. Kìa như ánh mắt những người nam tôi tớ nhìn vào tay của chủ mình.
2. Như mắt nữ tỳ nhìn ngắm chủ bà quyền thế cao sang. Kìa bao ánh mắt đang nhìn vào nơi Chúa van xin Chúa hãy dủ tình.
3. Thương xót con cùng lạy Chúa người đời rẻ rúng khinh chê. Hồn con chán ngấy kẻ giàu sang khinh rẻ, miệt thị của kẻ tự phụ.
Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. Al-le-lu-ia!
Click to access QkcPXMk-qm.pdf
_________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Thánh vịnh 122.
.
Chúa Nhật 14B Thường Niên.
.
*