Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tất cả những điều đã được nghe, cha ông kể lại với thế hệ, truyền lại cho nhau nơi con cháu, đã nói lên rằng Chúa đầy quyền năng.
ĐK. Chúa đã ban bánh cho dân được no nê, cho người thế sống vui đời hân hoan, niềm vui say bánh ban bởi Trời.
2. Chúa đã ra lệnh cho ngàn mây, Chúa đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa Man-na xuống, xuống khắp mọi người luôn được đầy no.
3. Bánh cho những bậc bao hùng anh, Chúa đã ban cho những dân Người. Người đã đưa dân lên nơi Thánh, sẽ tới nơi miền Chúa dự định cho.
ALLELUIA
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Lạy Chúa! Xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời Con của Ngài. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
Click to access dy534UsD_d.pdf
__________________________-
Ca khúc Lm. Thái Nguyên.
Thánh Vịnh 77.
.
Chúa Nhật 18B Thường Niên.
.