Chúa Nhật 10B Thường Niên.
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
1. Từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên Ngài, Lạy Chúa! Xin nghe tiếng tôi kêu cầu, dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng con kêu cầu.
2. Lòng từ bi của Chúa thương yêu con người, lạy Chúa! Nếu Chúa chấp, Chúa nhớ hoài chẳng ai sống được Chúa ơi, vì Thiên Chúa xót thương vô cùng.
3. Này hồn con đợi Chúa con luôn hy vọng, lạy Chúa! Hơn lích gác mong mặt trời, trông cậy ở lòng Chúa thương, hồn con mong, con luôn hy vọng.
4. Vì tình thương của Chúa con luôn mong đợi, bởi Chúa luôn nhân ái, không chấp tội, chính Người đã giải thoát cho Is-ra-el khỏi quân ác thù.
Click to access ZzopQLn2fM.pdf
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Chúa Nhật 10B Thường Niên.
.
Thánh vịnh 129.
.