Chúa Nhật 13B Thường Niên.
*
1. Hãy mau ra về bình an đức tin cho con khỏi bệnh. Vì niềm tin và cậy trông con đã khỏi bệnh vì niềm tin. Ta-li-tha ko-u-mi ngồi dậy mau hỡi con bé nhỏ. Ta-li-tha ko-u-mi mau hãy chỗi dậy.
ĐK. Hãy cho con một niềm tin như người đàn bà bị băng huyết. Hãy cho con một niềm tin như ông hội trưởng là Giai-rô. Nguyện cho con một niềm tin luôn sắt son. Vững tin nơi tình Ngài dù đêm tối bao vây chập chùng Ngài ở bên bảo vệ con.
2. Vững tin nơi tình yêu Chúa bước đi trong cuộc đời này. Lòng bình an và thảnh thơi vui sống yên hàn nằm nghỉ ngơi. Tình yêu Chúa vực con lên đặt trên cánh nhung nâng nhẹ nhàng. Vượt ngàn mây, vượt trùng khơi lên cõi thiên đàng.
3. Hãy luôn trông cậy vào Chúa, Đấng luôn chăm lo từng ngày và chở che bảo vệ ta trong cánh tay Ngài đừng sợ chi. Niềm tin yêu, niềm cậy trông là đôi cánh nâng cho cuộc đời. Vượt gian nan, vượt đêm đen tới bến yên hàn.
Click to access P1W5KsHScw.pdf
________________________
Ca khúc Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh.
Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
.
Chúa Nhật 13B Thường Niên.
.