Chúa Nhật 13B Thường Niên
*
ĐK. Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã cứu vớt con. Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con.
1. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con, Người dẫu không để ác nhân khinh khi nhạo báng. Từ góc vách tối tăm nơi địa ngục Người cứu vớt đỡ nâng linh hồn con. Người cất nhắc kéo con từ mồ sâu.
2. Mau ca mừng Chúa này hỡi những người tín trung, dâng tiến muôn lời tán dương uy danh của Chúa. Chỉ chốc lát Chúa thôi cơn giận hờn và mãi mãi Chúa thương tha tội con. Lệ đêm thâu sẽ tan trong bình minh.
3. Xin trông nhìn đến lạy Chúa xin hãy xót thương, và hãy giang rộng cánh tay bao che phù giúp. Người đã biến nỗi tang thương khổ sầu thành khúc hát xóa tan bao niềm đau. Nguyện ca vang thánh danh Người dài lâu.
Click to access chc3baa-c491c3a3-gie1baa3i-thoc3a1t-con-tv-29-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
__________—-
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.Thánh Vịnh 29.
.
Chúa Nhật 13B Thường Niên.
.
*