Một tiếng kêu (Ga 1, 1-28) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Một tiếng kêu trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa! Đường gập ghềnh uốn cho ngay, nào hố sâu lấp cho đầy. Và Gio-an rao giảng thống hối để được thanh tẩy. Nhưng Chúa sẽ đến, Ngài thanh tẩy bằng Chúa Thánh Linh.

ĐK: Hỡi [là hỡi là hỡi] người ơi, người ơi! Hãy trở về cùng Chúa đi. Hãy lấp đầy mọi hố sâu cho con đường thẳng lối. Hỡi [là hỡi là hỡi] người ơi, người ơi! Hãy thức dậy với lòng thống hối, con người đổi mới để đón Chúa Ki-tô.

2. Nào hãy mau quay trở về, hỡi mọi người dương thế. Bao tội đời quyết khinh chê, dầu có chi quyết trở về. Tội con đây xin Ngài tha thứ để được thanh tẩy. Con cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài bền vững không phai.

3. Là tiếng kêu nơi dương trần, với một lòng khiêm tốn. Xin mọi người hãy yêu thương, cùng nắm tay khắp nẻo đường. Cùng trao nhau bao ngọn nến cháy lan toả ân tình. Vui sống Lời Chúa để dương trần đầy Chúa Thánh Linh. 

Click to access v3b.pdf

______________________________________

Ca khúc Lm. La Thập Tự.

Thánh Ca Tin Mừng.
.
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s