*
Đáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.
1. Điều chúng tôi đã nghe, đã biết mà cho ông thuật lại. Chúng tôi sẽ lưu truyền cho thế hệ tương lai. Đó chính là những lời khen ngợi và quyền năng của Thiên Chúa chúng tôi.
2. Người đã ra phán lệnh cho mây ngàn khắp cõi trời xanh. Mở rộng các cửa trời, mưa xuống đầy Man-na. Chúa cho họ được ăn no thỏa bánh bởi trời xuống mà Người đã khấng ban.
3. Bởi thế nhân đã ăn tấm bánh của những đấng hùng anh. Chúa ban xuống cho họ đầy lương thực no nê. Chúa đưa họ lên núi thánh Ngài, núi mà bàn tay hữu của Thiên Chúa đắp xây.
Click to access 6xmRIrv8qI.pdf
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 77.
.
Chúa Nhật 18B Thường Niên.
.