ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.
1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn cả thân tôi, chúc tụng Thánh Danh Người! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi ân huệ Người.
2. Chúa tha thứ con vạn tội lỗi, và các vết thương bệnh tật Chúa chữa lành. Chúa đã cứu con khỏi huyệt sâu. Ngài bao phủ con bằng ân tình Người.
3. Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, và Chúa thương con Chúa chậm khi Chúa giận. Không vì lỗi con Chúa xét xử, không trả báo con xứng với tội con.
4. Như tựa đông đoài ngàn dặm xa, thì Chúa ném xa những tội lỗi con phạm. Như người Cha hiền chạnh thương con, Ngài cũng yêu thương kẻ kính thờ Người.
Alleluia – Tung hô Tin Mừng.
Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người.
Click to access MXFKdHGaPR.pdf
____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 102.
.