Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan. 

ĐK: Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan.

2. Và bấy giờ thiên hạ nhỏ to nói với nhau rằng: Chúa thương đối xử khoan dung. Chúa đã xử rất ư nhân từ, nên chúng tôi xiết bao vui mừng hân hoan. 

3. Lạy Chúa thương biến đổi phận con như suối phương Nam. Ai gieo trong lệ đau thương, sẽ được gặt hái trong vui mừng, những khúc ca biến tan trong niềm hân hoan.

Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.

Click to access XLqikQteNH.pdf

Ca khúc Lm. Thái Nguyên.

Thánh Vịnh 125.
.
Chúa Nhật Thường Niên.
.


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s