Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33) *– Thiên Lý.

*
Đáp: Các bạn hãy nếm thử và nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi khi trong mọi lúc. Trên môi miệng tôi hằng liên lỉ ca khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, này bạn nghèo hỡi hãy lắng nghe và hãy mừng vui.

2. Các thánh của Chúa hãy tỏ lòng tôn sợ Chúa. Bởi ai sợ Chúa thì không thiếu thốn sự gì. Kìa lũ sang giàu phải đói nghèo, còn người tìm Chúa chẳng thiếu gì, chẳng thiếu điều chi.

3. Này con của Ta hãy lại đây nghe lời Ta. Để Ta dạy cho điều tôn kính Đức Chúa Trời. Ai thiết tha yêu cuộc sống mình, và hằng mong ước sẽ sống lâu hưởng phúc đầy vơi.

4. Hãy giữ lời nói chớ đừng buông ra điều ác. Khép lưỡi ngậm môi để không thốt ra câu gian ngoa. Lo tránh xa mọi điều gian tà, hành thiện phúc đức luôn theo đuổi tìm kiếm bình an.

Click to access N-mDYhiuqw.pdf

_________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.

Thánh Vịnh 33.
.
Chúa Nhật 20B Thường Niên.
.


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s