Chúa Nhật 33B Thường Niên & Vọng Phục Sinh (Bài đọc 2)
*
ĐK. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con thờ. Vì nơi Thiên Chúa là chốn con luôn tựa nương.
1. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Vận mạng con trong vòng tay Chúa, và Chúa con đặt trước con. Người luôn sát bên đỡ nâng đời con, thì lòng con đâu còn sợ chi.
2. Thế lòng này vui mừng ngập tràn hạnh phúc hỉ hoan. Bởi hồn con an nghỉ trong Chúa, vì Chúa luôn trợ giúp con. Người đưa thoát con khỏi nơi diệt vong, bậc hiền nhân không để thiệt thân.
3. Chúa chỉ đường lối Người đường về cõi phúc trường sinh. Đường về nơi hoan lạc bên Chúa, nguồn phúc no đầy chứa chan. Để con sát bên cánh tay mặt Người, từ giờ đây qua ngàn đời sau.
Click to access xin-gie1bbaf-gc3acn-con-tv-15-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân. Thánh Vịnh 15.
.
Chúa Nhật 33B Thường Niên.
.