*
Lạy Chúa con tôn thờ là Vua của con, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
1. Con nguyện tán dương Ngài và chúc tụng danh Thánh Chúa. Con nguyện hát khen Ngài là Vua lòng con chí ái. Bao ngày tháng con hiệp lời ca tụng Chúa muôn ngàn đời, dù sống vui hay buồn trọn một đời vang tiếng ngợi khen.
2. Chúa là Đấng nhân từ tình thương tràn ngập nhân gian. Chúa từ tốn bao dung chậm bất bình hay tha thứ. Chúa nhân ái với mọi người, Chúa che chở trên mọi loài. Ngài vẫn luôn nhân hậu cùng mọi loài Chúa đã dựng nên.
3. Muôn loài Chúa tác thành đồng dâng lời ca tôn vinh, chúc tụng Thánh Danh Ngài hỡi những người luôn trung tín. Hãy cất tiếng ca ngợi rằng: Vương triều Chúa luôn vững vàng. Dù thế gian đổi dời triều đại Ngài vinh hiển ngàn khơi.
4. Chúa thành tín trong Lời hằng giữ lời đã phán hứa. Những kỳ công tay Ngài hằng đong đầy bao thương mến. Ai quỵ ngã tay Ngài cầm ai hèn yếu tay Ngài dìu, rồi dẫn đưa đi về một cuộc đời vui sống thảnh thơi.
Click to access tv-144_chua-la-vua-cua-con.pdf
__________________________—
Ca khúc Lm. Xuân Đường. Thánh Vịnh 144.
.
Chúa Nhật 31C Thường Niên.
.