Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
1. Khi tôi ngắm nhìn cõi trời tay Chúa tạo ra. Muôn loài tinh tú, sao trời do Chúa tạo tác. Ôi nhân loại là chi mà Ngài nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để tâm bận lòng?
2. Chúa dựng con người cao trọng chỉ kém thần linh. Cho mặc trang sức danh dự, vinh quang của Chúa. Ban cho nhiều quyền uy trên sự nghiệp Chúa. Muôn vật trần thế đặt dưới chân của con người.
3. Chiên bò ngang dọc kết đàn trên cánh đồng xanh. Chim trời tung cánh, cá lội bơi giữa biển lớn. Bao sinh vật rừng hoang, hàng vạn dã thú. Muôn loài cùng nhau vui sống thảnh thơi, an bình.
Click to access 5e-wzopc-m.pdf
________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm. Thánh Vịnh 8.
.
Lễ Đầu Năm .
.