Chúa Nhật 21B Thường Niên.
*
ĐK. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi, linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.
2. Đây Chúa đối đầu quân gian ác, đây Chúa trừng trị bọn chúng tiêu vong, nhưng để mắt đến người công chính, lắng tai nghe bao tiếng họ kêu xin.
3. Đây Chúa nhận lời chính họ xin, giải thoát khỏi mọi điều rất nguy nan, Chúa gần gũi tấm lòng tan vỡ, cứu những người bị tâm thất vọng ê chề.
4. Người sống chính trực luôn gặp khó, nhưng Chúa phù trì họ thoát gian truân, Chúa gìn giữ cốt xương họ mãi, không khúc nào bị hư nát và tiêu tan.
5. Quân ác sẽ bị những điều ác, kẻ giết người lành phạt án trong thân, Chúa gìn giữ cứu mạng tôi tớ, ai nép mình vào bên Chúa chẳng bị phạt.
Click to access chua-tot-lanh-3.pdf
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Thánh Vịnh 33.
.
Chúa Nhật 21B Thường Niên.
.