Chúa Nhật 14B Thường Niên.
*
1. Một hôm Thiên Chúa đi về quê Người, bà con thân thích xem thường không tin. Ông ta không phải là con bác thợ, con bà Ma-ri-a cùng các anh em của Người.
ĐK. Ngôn sứ có bị xem rẻ rúng thì cũng ở quê hương mình, như Chúa vẫn một lòng yêu thương, yêu thương hết muôn người.
2. Vì sao Thiên Chúa không làm phép lạ, vì họ đã nói lên lời khinh chê, không tin những điều gì nghe Chúa làm, xem thường Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai cứu tinh.
3. Trần gian ganh ghét bao người quanh mình, cười chê nhạo báng coi thường anh em, không tin những gì người thân của mình, cho dù có cao siêu lòng cũng không tin bấy nhiêu.
4. Giờ con xin hứa tôn trọng muôn người, dù cho người đó thấp hèn vô danh, yêu thương chính là điều răn Chúa dạy, chân tình giúp anh em chẳng có bon chen, ghét ghen.
Click to access mot-long-yeu-thuong.pdf
________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Thánh Ca Tin Mừng.
.
Chúa Nhật 14B Thường Niên.
.