Chúa Nhật 23B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa.
1. Thiên Chúa trả quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho kẻ đói kiếm được cơm ăn. Thiên Chúa thương cữu gỡ những người tù tội, và đưa về đường ngay những kẻ sai lầm.
2. Thiên Chúa mở mắt cho những kẻ bị tăm tối, và Người thương giải thoát kẻ bị khòm lưng. Thiên Chúa yêu quý bậc nhân hiền đức trọng, và che chở kiều cư, khách lạ lỡ đường.
3. Thiên Chúa nâng đỡ người quả phụ và cô nhi, làm loạn đường lạc lối những kẻ dã tâm. Thiên Chúa sẽ cai trị muôn thuở muôn đời, là Chúa Trời của ngươi hỡi người Si-on.
ALLELUIA.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Lạy Chúa! Xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
Click to access wWaNM0TOAn.pdf
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Thánh Vịnh 145.
.
Chúa Nhật 23B Thường Niên.
.