Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
Chúa ơi dạy con – Thanh Sử (Tải về)
*
1. Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mọi ngày. Người biết con không nhân ra được Người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau.
ĐK. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, dạy con yêu người như Chúa: sống cho tình yêu, chết vì tha nhân. Chúa ơi, dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi, dạy con biết mở lòng ra trở nên bài ca chan hòa yêu thương.
2. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo, hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương.
3. Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được; lỗi của Ngài rẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo Người đi muôn nẻo đem Tin Mừng gieo rắc ngàn nơi.
PDF. –> Chúa ơi dạy con
____________________________
Ca Khúc Nhạc sĩ Trọng Khẩn (Lm.).
Thánh ca Theo Mùa Phụng Vụ.
.
Theo Thánh Lễ.
.
Album Bài Ca Đức Mến.
.