Chúa Nhật 23B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
Ngài đã đến (đến) bên người điếc ngọng, đặt tay thiêng vào trong lỗ tai anh, nhổ nước miếng dành bôi vào lưỡi môi, rồi ngước mắt thở dài và phán truyền: “Ap-pha-ta” hãy mở (là mở) ra! “Ap-pha-ta” hãy mở (là mở) ra! Để đôi tai nghe tiếng vọng vang xa, miệng môi luôn vui cất lời hát ca. Tán tụng Chúa ta: Ha-lê-lu-ia.
Ngày Chúa đến mắt ai mù sẽ mở, nhờ cậy trông người tai điếc nghe thông, người què sẽ tựa nai nhảy bước xa, và người câm mở miệng và hát ca. Vui lên đi chớ sợ (là sợ) chi! Vui lên đi chớ sợ (là sợ) chi! Vì Đức Chúa đã đến từ bên Cha. Người công minh phán xét thưởng phúc vinh. Tán tụng Chúa ta: Ha-lê-lu-ia.
Ngày Chúa đến giữa sa mạc nước trào, nào khe suối chảy nơi đất hoang vu, vùng khô nóng thành ao hồ nước trong, miền sỏi đá mạch ngầm trào nước ra. Vui lên đi chớ sợ (là sợ) chi! Vui lên đi chớ sợ (là sợ) chi! Vì Đức Chúa đã đến từ bên Cha. Người công minh phán xét thưởng phúc vinh. Tán tụng Chúa ta: Ha-lê-lu-ia.
Thể hiện: Đình Quynh.
Click to access LrF5WUOZS4.pdf
_______________________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Thánh Ca Tin Mừng.
.
Chúa Nhật 23B Thường Niên.
.