Chúa Nhật 24B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Tôi xin yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe lời tôi van nài. Ngài lại thương lắng tai nghe lời khi tôi kêu cầu lên Ngài.
ĐK. Tôi sẽ bước đi, sẽ bước đi trước thánh nhan Ngài, ngay trong cõi đất trong cõi đất dành cho nhân trần.
2. Tôi gian nan nguy khốn vì lưới với dây thần chết vây dồn. Cầu cùng Chúa chí tôn: “Xin Ngài ra tay uy quyền cứu con”.
3. Tôi luôn tin kính Chúa vì Chúa chính trực từ bi nhân hậu. Ngài đã cứu thoát tôi thân hèn hay ai đơn mọn sắt son.
4. Cho thân tôi thoát chết mắt hết luôn lệ rơi chân rời. Ngài nhìn tôi bước đi trong miền có những tôi hiền sống liên.
Click to access tc3b4i-se1babd-bc6b0e1bb9bc-c491i-cn-24-tn-b-tv-114-bc3b9i-ninh-c491c.pdf
_____________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Thánh Vịnh 114.
.
Chúa Nhật 24B Thường Niên.
.