Bạn là độc nhất *– Kim Long.

Thánh Ca Suy Niệm. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Ý lời ca: Hoàng Y Godfried Danneels.
*
ĐK. Mọi Bi Tích đều nói với mỗi người chúng ta. “Bạn là độc nhất”. Vì mọi Bí Tích đều là dấu chỉ cho thấy: đối với Thiên Chúa không thể thay thế người này bằng người kia.

1. Mọi Bí Tích đều gắn liền với Chúa Giê-su, với giáo huấn và hành động của Ngài. Mọi Bí Tích đều qui về Ngài tràn đầy sức mạnh của Ngài, luôn là lời nói và hành động đích thực của Ngài.

2. Mọi Bí Tích đều đã được chính Chúa trao ban, đã cắm rễ vào lòng Mẹ Giáo Hội. Hầu uốn nắn, dựng xây tài bồi và làm chúng ta thông hiệp, nên một cùng Chúa tử nạn và sống lại như Ngài.

3. Mọi Bí Tích đều liên hệ đến cá nhân luôn, dẫu vẫn lãnh từ cộng đoàn Giáo Hội. Từ Bí Tích được trao từng người mà lợi ích đâu thu hẹp, nhưng vì thiện ích cả cộng đoàn Giáo Hội viên mãn.

Click to access ban-la-doc-nhat-lm-kim-long.pdf

______________________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Ca Suy Niệm.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s