Xin thương cứu giúp (Tv. 30) *– Bùi Ninh.

Đức Mẹ Sầu Bi (15.09) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Bởi vì Ngài là nguồn công chính xin cứu thoát con. Xin hãy lắng nghe và mau cứu chữa con.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa xin thương cứu giúp thân tôi tớ Ngài. Con khấn van nài lòng Cha từ ái rộng cứu độ con.

2. Xin nên như thành lũy bao nhà như là núi đá. Cho cuộc đời con được ẩn náu an toàn. Ngài thật là thành lũy núi đá che chắn đỡ con. Do thánh danh Ngài nguyện xin hướng dẫn con.

3. Xin đem con khỏi lưới quân thù giăng hại con tới. Do Ngài là nơi đời con náu nương nhờ. Cậy vào Ngài nguyện xin phó thác tâm trí xác thân. Thiên Chúa luôn gần nguyện xin cứu giúp con.

4. Thân con đây hằng kính tin Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Con giờ thân thưa: “Ngài là Chúa con thờ”. Vận mạng này ở trong tay Chúa xin cứu chữa con. Cho thoát tay thù và quân áp bức con.

5. Lòng từ hậu thật rất vĩ đại ôi lạy Thiên Chúa. Luôn dành cho ai thành tâm kính sợ Ngài. Ngài còn dành tặng cho ai biết luôn đến náu thân. Thương xót gia ân ở ngay trước thế nhân.

Click to access xin-thc6b0c6a1ng-ce1bba9u-gic3bap-le1bb85-c491e1bba9c-me1bab9-se1baa7u-bi-tv-30-bc3b9i-ninh-c491c.pdf

___________________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Thánh Vịnh 30.
.
Đức Mẹ
Sầu Bi.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s