Chúa Nhật 25B Thường Niên.
*
Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ, và làm người phục vụ mọi người.
1. Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Ai tiếp đón Thầy thì không phải tiếp đón Thầy nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.
2. Như Chúa xuống trần gian phục vụ muôn người, từ kiếp sống khó nghèo Người đã đi về làng quê thành đô xa gần tinh thần Chúa dấn thân phục vụ.
3. Cho dẫu có cười chê phục vụ muôn người, là bác ái mến thương. Khi sống trọn tình phục vụ là quên thân mình không ngại những khó khăn coi thường.
Click to access lam-nguoi-phuc-vu-1-pdf.pdf
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Thánh Ca Tin Mừng (Mc. 9)
.
Chúa Nhật 25B Thường Niên.
.
*