Đáp: Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài.
1. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài. Vì Chúa là Đá Tảng con, thành lũy chở che, là Đấng cứu tinh. Như núi đá kiên cường, như nguồn sức thiêng vững mạnh. Chúa là Thiên Chúa của con mến yêu muôn đời.
2. Lạy Chúa là Chúa của con, là sơn động thiêng cho con nương mình. Và Chúa là Đấng giải thoát, hộ sức đời con, là khiên thuẫn con. Con hát xướng khen ngợi khấn xin Chúa thương nhậm lời. Cứu độ chở che khỏi tay lưới vây quân thù.
3. Vạn tuế Thiên Chúa của con, là Đá Tảng con, con xin chúc tụng. Ngợi khen lòng Chúa từ bi, hằng cứu độ con khỏi tay đối phương. Ban chiến thắng oai hùng xuống cho Đức Vua Con Ngài. Đấng Ngài ưu ái và đã tấn phong xức dầu.
Click to access QLfOKfa3n7.pdf
_________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 17.
.
Chúa Nhật 31B Thường Niên.
.