Đáp: Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài.
1. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả. Con hằng đặt Chúa ở ngay trước mặt của con. Ngài bên hữu con, con chẳng bao giờ nao núng.
2. Thế nên con vui mừng và linh hồn con hỉ hoan. Và cả đến xác thịt của con cũng được nghỉ ngơi an toàn. Chúa chẳng bỏ rơi hồn con dưới lòng vực sâu. Chẳng để thánh nhân của Người thấy điều hư nát.
3. Chúa sẽ cho con biết đường về nơi trường sinh sáng tươi. Là cõi sống no đầy hỉ hoan ngay ở trước thiên nhan Ngài. Hoan lạc trong Chúa bên tay hữu của Ngài đây. Tràn trề sướng vui muôn đời mãi chẳng hề vơi.
Click to access 8clJb0tTgJ.pdf
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 15.
.
Chúa Nhật 33B Thường Niên.
.