Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho đoàn con no say tình Chúa. Để muôn đời hớn hở vui ca hớn hở vui ca.
1. Xin dạy chúng con, tuổi đời là mấy. Để tâm trí này biết lẽ khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương tôi tớ Ngài đây. Tôi tớ Ngài đây xin Ngài lắng nghe.
2. Xin từ sớm mai đổ đầy tình Chúa. Để cho suốt ngày hát khúc hoan ca. Đắp bù ngày qua muôn nỗi đắng cay. Ôm đắng ngậm cay ôi Ngài có hay.
3. Công trình Chúa đây ngày ngày được thấy. Ngàn năm hết lòng kính mến tôn vinh. Xin tỏa hào quang nơi khắp đoàn con. Trên mỗi việc con hoàn thành sớm hôm.
Halleluia.
Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia. Phúc thay tâm hồn ai nghèo khó. Họ sẽ được vào được vào Nước Trời.
Click to access no-say-tc3acnh-chc3baa-vie1babft-chung.pdf
_____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Thánh Vịnh 89.
.
Chúa Nhật 28B Thường Niên.
.