Lễ Truyền Dầu – Lễ Truyền Chức. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Con sẽ luôn ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. Qua muôn ngàn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. Vì như Ngài phán dạy: “Tình Ta bền vững thiên thu”. Trên cõi trời cao xanh thiết lập lòng Chúa trung thành.
ĐK. Lạy Chúa con sẽ đàn ca, ca ngợi tình Chúa muôn nơi. Chúa ơi con sẽ ca ngợi, ca ngợi tình Chúa muôn đời.
2. Đa-vít tôi trung lạ mà Ta đã thấy khi tìm. Ta vui lòng xức dầu tuyên phong thành người hiến thánh. Và Ta hằng sẵn dành nhiều ơn phù giúp không ngơi. Khơi sức mạnh Ta giúp quyền người vững muôn đời.
3. Ta sẽ yêu thương người và luôn giữ đức tín thành. Danh Ta là sức mạnh ban cho người tràn dũng mãnh. Cùng Ta người khấn rằng: “Phụ thân là Chúa muôn dân, thân Chúa là núi đá cũng là Thiên Chúa con thờ”.
________________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Lễ Truyền Dầu.
.
Lễ Truyền Chức.
.
Thánh Vịnh 88.
.