Vui dường nào (Tv. 121) *– Bùi Ninh.

Cầu Bình An. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng nhau lên đền thánh Chúa Trời”. Và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi! Cửa nội thành nay ta đã dừng chân.

ĐK. Xin Cha ban ơn bình an cho thế gian, xuống những ai luôn nương tựa ở nơi Chúa. Xin Cha ban ơn bình an cho thế gian, xuống những ai luôn nương tựa ở nơi Ngài.

2. Như thành trì Gia-liêm được tạo nên: Xây dựng trên chung một khối vững bền. Từng tộc dân dân riêng của Thiên Chúa. Tiến lên đền hân hoan đến hội vui.

3. Theo lệnh truyền dân riêng nhận từ xưa. Tuôn về đây xựng tụng dánh Chúa Trời. Về tại nơi xây cung điện Đa-vít. Với ngai tòa nên nơi xét xử dân.

4. Hãy nguyện cầu Gia-liêm được bình yên. Cho người thân hưng thịnh luôn thái bình. Nguyện cầu cho an ninh thành lũy đó. Các lâu đài xin cho mãi bình an.

5. Ước nguyện rằng: “Gia-liêm được bình an”. Do người thân trong thành đang sống tràn. Nguyện cầu cho vinh an ngàn ơn phúc. Xuống trên nhà Dân riêng Chúa của ta.

Click to access OmKLqrHpNA.pdf

_______________________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Thánh Vịnh 121.
.
Cầu Bình An.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s