Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
1. Con đường nào đưa ta đi, về nơi ngàn đời vinh phúc? Con đường nào đưa ta về quê hương phúc vinh sáng ngời. Con đường nầy là yêu thương phục vụ nhân thế, ngoài ra, không còn đường nào, không còn đường nào đưa ta tới quê Thiên đàng.
ĐK. Lạy Chúa xin dẫn con đi vì nơi gian trần mịt mù u tối. Lạy Chúa, Chúa đã biết rồi, ba thù tràn ngập muôn lối. Chúa ơi, ngoài Chúa không còn, ngoài Chúa không còn, có ai quyền phép khôn lường dẫn con trên đường.
2. Có nhiều lần con quên đi Lời Ngài đã từng trăn trối, yêu thương người, yêu chân thành, luôn luôn với cả tâm tình. Nhưng cuộc đời đã xô con lạc vào đêm tối, và con, năm tháng cuộc đời, biết mấy sai lầm, xin thương thứ tha muôn vàn.
Click to access sWswct2yjJ.pdf
__________________________
Ca khúc Lm. Thanh Bình. Thánh Ca Tin Mừng (Mc 10)
.
Chúa Nhật 29B Thường Niên.
.