Hiến thân phục vụ (Mt. 20) (Mc. 10) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên & Thánh Giacôbê (25.07). Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. “Lạy Thầy xin nghe với chút ước mong xin thương nhận lời. Ngày nào vinh quang tới giữ chúng con hai bên tả hữu”. “Này đoàn con biết rằng ngày nao sẽ cùng uống chén đắng. Còn hạnh phúc vĩnh hằng sẽ do ý Chúa Cha ban tặng”.

ĐK. Vì Con Chúa ngày còn sống giữa người trần gian đã không mong, được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài là Đấng Thiên Sai quyền linh đã hy sinh, dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh ban muôn phúc vinh.

2. “Kìa nhìn xem nhân thế thấy những ai tay mang quyền hành. Họ dùng uy danh tánh bắt chúng dân tuân theo thủ lãnh. Còn đoàn con khác họ khi ai đó quyền to trên dưới. Thì làm tôi tớ người gắng kiên nhẫn hiến thân phục vụ”.

3. Cuộc đời con theo Chúa dẫu nắng mưa đã qua bao mùa. Mà lòng con vẫn úa vẫn ước trông vinh hoa trần thế. Mặc dù con biết rằng đi theo Chúa là uống chén đắng. Và thập giá dẫu nặng mới mong tới phúc vinh vĩnh hằng.

Click to access ryJurQsHlJ.pdf

_____________________________


Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng (Mc. 10)
.
Chúa Nhật 29B Thường Niên
.


­


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s