Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
*
1. Chúa là ánh sáng bởi Chúa Cha mà ra, chính là căn nguyên hiện hữu cho muôn loài.
ĐK. Xin mở rộng mắt con để con chiêm ngắm vinh quang Ngài.
2. Chúa là ánh sáng đã đến trong trần gian, chiếu rọi nơi nơi chỉ lối lên quê trời.
3. Chúa là ánh sáng từng đã sai Thần Linh, đến dạy muôn dân đạo lý cao minh Ngài.
4. Chúa là ánh sáng mở mắt cho người đui, vẫn dùng ân thiêng mở mắt muôn tâm hồn.
5. Chúa là ánh sáng truyền những ai đã tin, cũng phải nên như đèn sáng soi nhân trần.
Click to access chc3baa-lc3a0-c3a1nh-sc3a1ng-kim-long-cn-hl.pdf
________________________________________________