Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Chúa là thức ăn, thức uống của con, càng ăn con càng đói, càng uống con càng khát, càng sở hữu con lại càng ước ao.
ĐK. Con xin tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa, Chúa là sự sống muôn đời của con.
2. Cuống họng của con nếm Chúa ngọt ngon, ngọt ngon hơn mật cốt vượt quá muôn vạn thứ, từng khoảnh khắc con không ngừng khát khao.
3. Chúa từng muốn con với Chúa hiệp thông nghỉ yên bên lòng Chúa, hồn con xưa từ hết dù bởi đó con nghe lòng đớn đau.
Click to access chua-la-su-song-kim-long.pdf
________________________